Kinh Đại thừa

Bộ Pháp Hoa

KINH BÁT CHỦNG

TRƯỞNG DƯỠNG CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

Quy mạng tất cả Chư Phật, cúi xin Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho con.

Rồi nói kệ:

Con xin quy mạng Đấng giác ngộ

Phật Pháp tối thượng, Tăng thanh tịnh

Con phát tâm bồ đề rộng lớn

Lợi mình, lợi người đều thành tựu

Sám hối tất cả nghiệp bất thiện

Vô cùng tùy hỷ các việc phước

Trước hết, không ăn trong một ngày

Sau tu tập tám pháp trưởng dưỡng.

Nên biết, tám pháp trưởng dưỡng chính là tám giới.

Đệ tử nên ở trước A Xà Lê nói lại kệ ấy hai, ba lần, kế đến xưng tên của mình: Con tên là… cúi xin A Xà Lê chứng minh cho con.

Từ nay, con phát khởi lòng tin thanh tịnh cho đến khi ngồi nơi Đạo Tràng Bồ Đề, thành Đẳng Chánh Giác, nguyện quy y Phật, Đấng Lưỡng Túc vô cùng tôn quý, nguyện quy y Pháp, pháp ly dục vô cùng tôn quý, thề quy y Tăng, bậc điều phục vô cùng tôn quý. Tam Bảo chính là nơi hướng về.

Con tên… là Ưu Bà Tắc có lòng tin thanh tịnh. Cúi mong A Xà Lê đoái thương hộ niệm cho con. Ngay bây giờ, ngày hôm nay, con phát khởi tâm thanh tịnh cho qua hết đêm nay, cho đến khi mặt trời vừa mọc, trong khoảng thời gian đó, con xin phụng trì tám giới.

Đó là:

Một: Không sát sanh.

Hai: Không trộm cắp.

Ba: Không dâm dục.

Bốn: Không nói dối.

Năm: Không uống rượu.

Sáu: Không ăn phi thời.

Bảy: Không dùng vòng hoa trang điểm thân thể và không vui chơi ca múa.

Tám: Không ngồi nằm giường cao rộng lớn. Nay con lìa bỏ các việc như thế, thề nguyện không bỏ tám thứ công đức của giới cấm thanh tịnh. Lặp lại hai, ba lần như thế.

Lại nói: Con trì giới hạnh trang nghiêm, khiến tâm con hoan hỷ, hành tất cả các hạnh thù thắng tương ưng, cầu thành quả Phật, hoàn toàn viên mãn.

Rồi nói kệ:

Con phát tâm vô thượng không hai

Vì chúng sanh, không vì thân thiện

Tu hạnh lành bồ đề thù thắng

Thành Phật, lợi ích khắp thế gian.

Con nguyện nương theo nghiệp thiện ấy

Đời này, mau chóng thành Chánh Giác

Thuyết pháp lợi ích cho thế gian

Giải thoát khổ chúng sanh ba cõi.

***