Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG

QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM BA MƯƠI BỐN

PHẨM HỘ MA THÀNH TỰU
 

Lại có hộ ma Tất Địa Tam Muội Gia hay diệt tất cả tội chướng, tai ách.

Được an vui lớn, trừ các giặc oán, thành tưu Bất Không Biến Tượng Đàn Ấm Tam Muội Gia. Hay thỉnh tất cả tám Bộ Trời Rồng, hay đập tan tất cả Tỳ Na Dạ Ca, hay khiến cho tất cả người dân vui vẻ, được đại tinh tiến, thường thấy tất cả Chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát. Chấp kim Cương Thần, tất cả Thiên Thần đều làm ủng hộ.

Này Bí Mật Chủ! Gia trì vào hạt cải trắng, hương An Tất, bơ, mật… ở trước tượng Quán Thế Âm dùng Bí Mật Tâm Chân Ngôn hộ ma thời Quán Thế Âm hiện Hóa Thân ban cho điều đã cầu nguyện.

Lại gia trì vào hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn, cọng sen súng, hoa lúa đậu, hạt cải trắng, bơ, mật, lạc… lại dùng Bí Mật Tâm Chân Ngôn hộ ma thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện Chân Thân liền ban cho Nhất Thiết Bất Không Vương Đàn Ấn Tam Muội Gia. tự tại thành biện, tăng Đại Phước Uẩn, sẽ nhập vào Nhất Thiết Như Lai Chủng Tộc Đàn Tam Muội Gia.

Lại cây Tử Đàn, cây Khổ Đống… chặt cắt dài một gang tay, nhóm lửa. Gia trì vào hoa lúa đậu, mè, hạt cải trắng, muối, bơ, lạc… dùng Chủng Tộc Phấn Nộ Vương Chân Nhôn hộ ma, liền được trừ diệt tất cả quỷ thần, Tỳ Na Dạ Ca, oán nạn, trộm cướp, chiến tranh.

Lại gia trì vào lá hoa sen, hoa lúa đậu, hương Bạch Chiên Đàn, bơ, mật, lạc.

Lại dùng Bí Mật Tâm Chân Ngôn hộ ma thì trong một ngàn Du Thiện Na: năm loại lúa đậu được mùa, dư thừa… hộ giúp cho người dân trong các thành, ấp, làng, xóm không có các nạn: Tai dịch, cọp, sói, nước, lửa, trộm cướp.

Lại gia trì vào cây Đỗ Trọng, cây Tô Phương… chặt cắt dài một gang tay, nhóm lửa. Gia trì vào hạt cải trắng, Long Hoa, hoa lúa đậu, mật… hộ ma sẽ khiến cho các chúng Rồng tuôn mưa ngon ngọt lớn, lúa mạ tươi tốt đông đầy.

Nếu gia trì vào tro của thức ăn đã thiêu đốt để ngưng mưa, hương Bạch Chiên Đàn… hộ ma thì mưa lũ gây tai vạ, mưa dầm… cùng một lúc đều ngưng.

Lại gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cả trắng, bơ… hộ ma thì trừ diệt tất cả tai vạ, mưa đá, sét đánh.

Lại gia trì vào hạt cải trắng, gạo tẻ… hộ ma liền được trừ diệt cát tai ác, gió mạnh, gió lạnh lẽo, gió nóng bức.

Lại gia trì vào vỏ trấu lúa đậu, hạt cải trắng, mè đen… hộ ma một năm sẽ giáng phục tất cả Rồng ác chẳng khởi lên tai khí khí hậu gây tai vạ.

Lại gia trì vào hạt cải trắng, bơ… hộ ma sẽ diệt được nhóm bệnh của tất cả quỷ thần.

Lại gia trì vào cây Trịch Trục, lá cây Khổ Đống, muối, vỏ trấu lúa đậu… hộ ma liền trừ diệt được tất cả oán nạn.

Lại gia trì vào lá hoa sen, mè đen, hạt cải trắng, hoa lúa đậu, bơ… hộ ma liền được vòng khắp một ngàn Du Thiện Na kết thành Đại Giới.

Lại gia trì vào mè đen, hạt cải trắng, bơ, dầu hạt cải đen… hộ ma thì tất cả chúng Tỳ Na Dạ Ca ác, ma, quỷ thần đều bị cột trói chặt.

Lại gia trì vào hạt đại ma, muối, dầu củ cải… hộ ma thì tất cả Dược Xoa, La Sát, Tinh Mỵ, Quỷ Thần ác sợ hãi đều chạy tan.

Lại gia trì vào cây Đỗ Trọng nhóm lửa. Gia trì vào hoa lúa đậu, bơ… hộ ma thì tất cả Bà La Môn Brāhmaṇa có Tịnh Hạnh Brahma caryā: Phạm Hạnh vui vẻ, tin phục.

Lại gia trì vào hoa lúa đậu, lá cây Đỗ Trọng, đường cát, bơ… hộ ma thì dòng Sát Đế Lợi Kṣatriya: Giai cấp Vua chúa, chủ đất vui vẻ, cúng dường.

Lại gia trì vào quả Mạt Đà Na, thuốc Yết Nê Ca La … hộ ma thì Du Đà La Śūdra: Giai cấp thấp kém, tôi tớ, dòng tộc ác, dòng tộc sát sinh vui vẻ, cúng dường.

Lại gia trì vào thuốc Phu Lợi Mật Lật Đa hòa với bơ… hộ ma thì tất cả Tỳ Xá Vaiśya: Giai cấp cư sĩ, thương mại, nhà nông vui vẻ, cúng dường.

Lại gia trì vào hoa Tô Mạn Na Sumaṇa hộ ma thì tất cả phụ nữ vui vẻ, quy tín.

Lại gia trì vào lá hoa sen hòa với bơ… hộ ma thì tất cả Đồng Nữ vui vẻ, kính trọng.

Lại gia trì vào hoa lúa đậu hòa với bơ… hộ ma thì diệt được tất cả việc miệng lưỡi chê bai.

Lại gia trì vào Đại Mạch, Tiểu Mạch, hoa gạo, Đại Đậu, Tiểu Đậu, Hồ Ma, lụa là, lúa đậu, bơ… hộ ma thì sẽ được tất cả tài bảo, lúa đậu, lụa là… mà tự tăng trưởng.

Lại gia trì vào hạt cải trắng hòa với mật… hộ ma thì được các người dân kính trọng, khen ngợi.

Lại gia trì vào hoa trịch trục, hạt cải trắng, hoa lúa đậu, bơ… hộ ma thì sẽ được phước lộc.

Lại như cầm cọng sen, súng … chặt dài một gang tay, tẩm bơ vào hai đầu rồi hộ ma thì sẽ được Phục Tàng.

Lại gia trì vào hương An Tất, hạt cải đen, bơ, mật… hộ ma thì tất cả Dược Xoa đi đến tụ tập, nhận sự sai khiến.

Lại gia trì vào Hồ Tiêu, gạo tẻ, bơ, mật… trên đỉnh núi cao hướng mặt về Nhật Thiên làm hộ ma thì Nhật Thiên âm thầm hộ giúp, quán nhiếp, khen ngợi.

Lại gia trì vào Hồ Tiêu, Tất Bát Tiên Đà Bà, muối, bơ, mật, sữa… trên đỉnh núi cao hướng mặt về Nguyệt Thiên làm hộ ma thì Nguyệt Thiên, Tinh Thiên sẽ che chở hộ giúp, quán nhiếp, khen ngợi.

Lại gia trì vào Hồ Ma, gừng khô, hạt cải trắng, gạo tẻ, bơ, mật, lạc… hộ ma thì tất cả tám Bộ Trời Rồng, Phi Nhân thảy đều vui vẻ, sẽ ủng hộ.

***