Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG

QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM BỐN MƯƠI

PHẨM ĐẠI CHÚNG HỘ TRÌ
 

Bấy giờ, Chấp Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Tứ Thiên Vương, Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Đế Thích Thiên, Ma Ha Ca La Thần, Bảo Hiền Thần, Mãn Hiền Thần, Bán Chi Ca Thần, Na Tra Câu Bát La Thần, Phộc La Thần.

Đại Lực Thần, Ha Lý Để Thần, Thương Xí Ni Thần, Tỳ Ma Dạ Thần, Biện Tài Thiên, A Nỗ Phạm Ma Thiên, Công Đức Thiên, Nhất Kế La Sát Nữ Thần, Hoa Xỉ Thần với vô lượng tám Bộ Trời Rồng đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở cánh tay phải, cùng một lúc chắp tay.

Đồng thanh bạch rằng: Thế Tôn! Kinh này ở tại đất nước nào.

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ đọc tụng, thọ trì, viết chép thì chúng con, tất cả các chúng Thiên Thần cũng như Hội này hợp nhìn ủng hộ, ban cho dức gia bị, chận đứng tất cả tai quái của thế gian, cho đến Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề thường chẳng buông bỏ.

Khi ấy, Đức Phật bảo nhóm Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ: Lành thay! Lành thay! Ông với đại chúng này cần phải như vậy thủ hộ Kinh này đừng để ẩn trong đất, khiến trụ ở thế gian làm cây đuốc sáng lớn, chiếu các hữu tình mà được giải thoát.

***