Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ

PHẬT THUYẾT KINH

KIM QUANG MINH HỢP BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Chân Đế, Đời Trần
 

PHẨM THỨ HAI MƯƠI NĂM

PHẨM PHÚ CHÚC
 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát chúng rằng: Này những Đại Trượng phu!

Các ông ai có thể thủ hộ tập thành bồ đề hàng A tăng kỳ kiếp của các Như Lai này?

Sau khi ta diệt độ, đem pháp bổn này sẽ làm cho hiện bày rộng rãi khiến cho chánh pháp trụ thế lâu dài?

Lúc bấy giờ, trong chúng Bồ Tát đó, có sáu mươi câu trí Bồ Tát và sáu mươi câu trí thiên nữ đều đồng thanh nói lên lời như vậy: Thưa Đức Thế Tôn! Chúng con đủ sức có thể thủ hộ Tập Đại Thành Bồ Đề hàng A tăng kỳ kiếp của các đức Như Lai này! Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, pháp đó sẽ được làm cho hiện bày rộng rãi!

Lúc ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng:

Lời Phật là thật chân

An trụ ở thật pháp

Chư Phật thật trụ nên

Kinh này thêm tồn tại.

Đại bi là giáp đồng

Đại từ là an trụ

Từ lực Chư Phật nên

Kinh này thêm tồn tại.

Phước tụ là giáp đồng

Đã sinh ra trí tụ

Các tụ hòa hợp nên

Kinh này thêm tồn tại.

Các ma la phục hàng

Các luận cũng phá nát

Đoạn trừ các kiến xong

Kinh này thêm tồn tại.

Hộ thế các Thiên Vương

A Tu La, các Phạm

Càn Thát Bà, Trời, Rồng

Trụ trì, đây đã tác.

Đất ở và hư không

Các Thiên Nữ sẵn có

Chư Phật trụ trì nên

Đã nói hành pháp ấy.

Phạm hạnh tương ứng nên

Đã trang nghiêm bốn thật.

Hết bốn ma la nên

Tạng này thêm tồn tại.

Nếu tạo màu hư không

Hoặc sắc màu làm phi sắc

Việc trụ trì Thế Tôn

Không có thể khiến động!

Bấy giờ, bốn vị Đại Thiên Vương đồng thanh nói kệ rằng:

Chúng con đối Kinh ấy

Thủ hộ phải như vậy

Quyến thuộc và các con

Cũng khéo làm thủ hộ.

Nếu người trì Kinh đó

Bồ đề đã tạo duyên

Con sẽ gần người đó

Thủ hộ cả bốn phương!

Bấy giờ, Thiên Đế hướng về Đức Phật nói kệ này:

Con biết ơn Chư Phật

Đạo sư cũng chứng xong

Với Kinh Điển tối thắng

Đã nói Phật giáng sinh.

Con đối Chư Phật đó

Phải hộ trì đền ơn

Phải hộ Kinh như vậy

Và cả người trì Kinh.

Bấy giờ, Vua trời Đại Phạm, chủ của Thế Giới Ta Ha hướng về Đức Phật nói bài kệ này:

Các định và không lường

Những thừa và giải thoát

Đều do Kinh này sinh

Đã nói Phật sản sinh

Con bỏ vui cõi Phạm

Nơi Kinh này lưu hành

Con đến đó thính thọ

Và thủ hộ như trên.

Bấy giờ, thiên tử San Đâu Suất Đa hướng về Đức Phật nói kệ này:

Nếu trụ ở bồ đề

Kia sẽ trụ Đâu Suất

Kinh này Phật nói rồi

Nếu phải có người giữ

Thưa Thế Tôn! Con trì!

Phước báu Trời con bỏ

Xuống trụ châu Diêm Phù

Sẽ nói pháp hành ấy!

Bấy giờ, thương chủ Ma La Tử hướng về Đức Phật nói kệ này:

Nghiệp ma la thanh tịnh

Kia chẳng theo ma la

Nếu phải trì Kinh ấy

Chánh nghĩa Tu Đa La

Chúng con đối Kinh ấy

Thủ hộ phải như vậy

Dục tinh tấn phát ra

Con nay hiện bày rộng!

Bấy giờ, Ma La Ba Ti Ma hướng về Đức Phật nói kệ này:

Con đối chúng sinh đó

Sẽ chẳng làm ngại ngăn

Nếu phải giữ người ấy

Con chiết phục não phiền

Ma la chẳng được tiện

Nên nói với chúng rằng:

Kinh này do Phật giữ

Chúng ta phải giữ gìn!

Bấy giờ, thiên tử Thiện Đức hướng về Đức Phật nói kệ này:

Nếu Chư Phật Bồ đề

Mà đối Kinh này nói

Nếu người trì Kinh trên

Tức cúng dường chư tôn.

Con sẽ trì Kinh ấy

Vì câu trí đơn vị tính thiên nói

Giáo hóa hướng bồ đề

Phải nghe và kính trọng!

Bấy giờ, Bồ Tát Từ Thị hướng về Đức Phật nói kệ này:

Chẳng mời đến bạn bè

Nếu kia trụ bồ đề

Thủ hộ các pháp ấy

Hay xả đối tự thân

Nên con đến Đâu Suất

Tu Đa La như vậy

Do Phật trụ trì Kinh

Nên con sẽ rộng bày.

Lúc bấy giờ Thượng Tọa Ma Ha Ca Diếp Ba hướng về Đức Phật nói kệ:

Chúng con ít trí tuệ

Thanh Văn thừa đã nói

Tùy khả năng, thế lực

Pháp thầy dạy phải trì

Nếu người trì Kinh ấy

Thì con sẽ nhiếp lấy

Và đem khả năng bàn

Trao họ tạo thiện ngôn.

Bấy giờ, mạng giả A Nan Đà hướng về Đức Phật nói kệ này:

Các Kinh, số nhiều ngàn

Con nghe miệng thầy dạy

Những Kinh Điển như vậy

Trước nghe, con chưa từng

Kinh này, nay con gặp

Đối mặt nhận lấy xong

Con sẽ quảng hiển rộng

Bồ đề, muốn cầu mong!

Khi Đức Phật nói Kinh này thì Thiên Nữ Bồ Đề Cao Thọ Thiện Tịch và những Thiên Nữ Đại Biện Thiên v.v... những Thiên Nữ Công Đức Thiên... những Thiên Nữ khác và các thiên chúng mà Đế Thích, Phạm Vương, Tỳ Sa Môn v.v... đứng đầu.

Các Vua trời và đại thiên chúng của họ, Càn Thát Bà, A Tu La v.v... cùng thế gian đối với lời nói của Đức Phật đều rất hoan hỷ.

Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra khỏi tam muội, thị hiện đại thần lực, dùng tay phải xoa đỉnh đầu các vị Đại Bồ Tát cùng các Vua Trời và Long Vương, hai mươi tám bộ Tán Chỉ Quỷ Thần Đại tướng quân v.v... mà nói rằng: Ta ở vô lượng trăm ngàn vạn ức hằng hà sa kiếp, tu tập Kinh Điển vi diệu Kim Quang Minh đó, các ông phải thọ trì, đọc tụng, tuyên nói rộng rãi pháp này!

Các ông lại làm cho Kinh đó không đoạn tuyệt ở bên trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong đời vị lai mà thọ trì đọc tụng Kinh Điển này thì Chư Thiên, các ông luôn phải ủng hộ! Phải biết người đó ở đời vị lai, qua vô lượng trăm ngàn đời, sinh trong cõi người, trời luôn hưởng thụ khoái lạc.

Ở đời vị lai, họ gặp được các Đức Phật và mau chóng được chứng thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Lúc bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát và Trời, Rồng hai mươi tám bộ Tán Chỉ đại tướng v.v... liền đứng dậy, đi đến trước đức Phật, năm vóc gieo xuống đất, đồng thanh nói lên rằng: Theo đúng như lời dạy bảo của Đức Thế Tôn, chúng con sẽ phụng hành đầy đủ.

Họ bạch ba lần: Theo đúng như lời dạy bảo của Đức Thế Tôn, chúng con sẽ phụng hành đầy đủ như vậy.

Đến đây Tán Chỉ đại tướng quân bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn! Nếu sau này, trong đời vị lai, có người thọ trì Kinh đó, hoặc tự chép, hoặc sai người khác chép thì con sẽ cùng với hai mươi tám bộ quỷ thần này v.v...

Luôn phải che giấu thân hình, theo làm thị vệ, ủng hộ người nói pháp này, tiêu diệt hết các việc ác, khiến cho được yên ổn! Nguyện chẳng có tư lự!

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện đại thần lực, mười phương vô lượng Thế Giới đều chấn động sáu thứ. Lúc đó các Đức Phật đều rất vui mừng, vì chúc lụy Kinh này nên khen tốt người hộ trì pháp, hiện vô lượng thần lực.

Đến đây, vô lượng vô biên A tăng kỳ đại chúng Đại Bồ Tát và Bồ Tát Tín Tướng, Kim Quang Minh Tạng, Thường Bi Pháp Thượng v.v... và Tứ Thiên Vương, mười ngàn thiên tử cùng với thần cây Bồ Đề Đạo Tràng, thần đất Kiên Lao v.v... và tất cả Trời, Người, A Tu La v.v... của thế gian nghe lời nói của Đức Phật đều phát tâm bồ đề vô thượng, nhảy nhót vui mừng, làm lễ mà ra đi.

***