Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP TẬP YẾU TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thiên Tức Tai, Đời Tống
 

PHẨM HAI MƯƠI BỐN

PHẨM QUẢNG THUYẾT
 

Dẫu tụng trăm bài kệ

Chẳng hiểu có ích gì?

Thông suốt chỉ một câu

Nghe rồi sẽ đắc đạo

Dẫu tụng cả ngàn kệ

Chẳng hiểu có ích gì?

Chẳng bằng hiểu một câu

Nghe rồi ý tịch nhiên

Dẫu hiểu cả ngàn kệ

Chẳng hành có ích gì?

Chẳng bằng trì một câu

Tu hành mới đắc đạo

Dẫu ai sống trăm tuổi

Hủy giới ý bất định

Chẳng bằng sống một ngày

Cúng dường người trì giới

Dẫu ai sống trăm tuổi

Lười biếng không tinh tấn

Chẳng bằng sống một ngày

Dũng mãnh hành tinh tấn

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không biết pháp sanh diệt

Chẳng bằng sống một ngày

Hiểu rõ pháp sanh diệt

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không biết việc thành bại

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy nhân biết được quả

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo vô lậu

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo vô lậu

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo vô động

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo vô động

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo vi diệu

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo vi diệu

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo vô sanh

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo vô sanh

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo vô tác

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo vô tác

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo tối thượng

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo tối thượng

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo tịch diệt

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo tịch diệt

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo Cam Lộ

Chẳng bằng sống một ngày

Uống được đạo Cam Lộ

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo vô cấu

Chẳng bằng sống một ngày

Thấy được đạo vô cấu

Dẫu ai sống trăm tuổi

Không thấy đạo lìa cấu

Chẳng bằng sống một ngày

Lìa cấu được giải thoát

Dẫu ai sống trăm tuổi

Núi rừng thờ thần lửa

Chẳng bằng trong khoảnh khắc

Quán thân mà tu hành

Dẫu ai sống trăm tuổi

Núi rừng thờ thần lửa

Chẳng bằng trong khoảnh khắc

Chánh kiến được giải thoát

Tháng này đến tháng khác

Kẻ ngu dùng ẩm thực

Kẻ kia chẳng tin Phật

Mười sáu chẳng được một

Nếu ai cầu Miếu Thần

Nhiều năm mong phước báo

Phước kia trong bốn phần

Một phần cũng chưa có

Tháng này đến tháng khác

Kẻ ngu dùng ẩm thực

Chẳng sanh tâm từ mẫn

Mười sáu chẳng được một

Tháng này đến tháng khác

Kẻ ngu dùng ẩm thực

Kẻ kia chẳng biết pháp

Mười sáu chẳng được một

Tháng này đến tháng khác

Luôn đến dự Pháp Hội

Kẻ kia chẳng tin Phật

Mười sáu chẳng được một

Tháng này đến tháng khác

Luôn đến dự Pháp Hội

Kẻ kia chẳng tin pháp

Mười sáu chẳng được một

Tháng này đến tháng khác

Luôn đến dự Pháp Hội

Kẻ kia chẳng tin Tăng

Mười sáu chẳng được một

Mỗi tháng tới Miếu Đền

Bố thí luôn bình đẳng

Tâm kia không từ mẫn

Mười sáu chẳng được một

Mỗi tháng tới Miếu Đền

Bố thí luôn bình đẳng

Sâu bọ, họ chẳng thương

Mười sáu chẳng được một

Mỗi tháng tới Miếu Đền

Bố thí luôn bình đẳng

Nếu tâm không từ bi

Mười sáu chẳng được một

Mỗi tháng tới Miếu Đền

Bố thí luôn bình đẳng

Tâm kia ôm oán hận

Mười sáu chẳng được một

Mỗi tháng tới Miếu Đền

Bố thí luôn bình đẳng

Không thấy pháp trạch diệt

Mười sáu chẳng được một

Mỗi tháng tới Miếu Đền

Suốt Đời không thôi nghỉ

Đâu bằng trong thoáng chốc

Nhất tâm niệm chánh pháp

Một niệm phước của đạo

Hơn kẻ thờ trọn đời

Dẫu trọn cả trăm năm

Phụng thờ Miếu Thần Lửa

Chẳng bằng trong khoảnh khắc

Cúng dường Phật Pháp Tăng

Phước đức một lần tu

Hơn kẻ thờ trăm năm.

***