Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tối Thượng Căn Bản đại Lạc Kim Cang Bất Không Tam Muội đại Giáo Vương

PHẬT THUYẾT KINH

TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC

KIM CANG BẤT KHÔNG TAM MUỘI

ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Hiền, Đời Tống
 

PHẦN MƯỜI BA

KHEN NGỢI BÁT NHÃ

BA LA MẬT ĐA GIÁO
 

Các pháp bình đẳng Kim Cang bát nhã Ba la mật đa giáo, lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói là nghĩa chân thật của vô lượng, vô biên không thể cùng tận Như Lai nghĩa là bát nhã Ba la mật đa vô lượng, vô biên nên tất cả Như Lai cũng vô lượng, vô biên bát nhã Ba la mật đa vô lượng, vô biên nên tự tánh vững chắc của tất cả các pháp cũng vô lượng, vô biên. Vì bát nhã Ba la mật đa không hai, nên các pháp cũng không hai.

Vì bát nhã Ba la mật đa rốt ráo nên tất cả sự nghiệp cũng rốt ráo. Nếu người nào lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, ghi nhớ pháp môn này, hạnh nguyện của Chư Phật, Bồ Tát mà người này tu nếu chưa được viên mãn thì được viên mãn, diệt sạch các nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp, liền chứng Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp này tất cả Như Lai đều nhóm họp, vì muốn nói lên chánh pháp này là bất không, nguyện lực thực hành thành tựu, đều khen ngợi Bồ Tát Kim Cang Thủ bằng kệ rằng:

Lành thay! Kim Cang Thủ

Lành thay! Đại Dược Tôn

Hay thay! Lý Đại Thừa

Hay thay! Bậc Đại trí,

Thường trụ Kim Cang giới

Giảng nói đại giáo này

Pháp chân thật Chư Phật

Khéo điều phục hữu tình.

Đại Giáo vương tối thắng

Nếu ai thọ trì được

Thì Chư Thiên không thấy

Được các ma khen ngợi,

Thành tựu sự tối thượng

Cho đến Phật, Bồ Tát

Lời chân thật như Phật

Không lâu sẽ thành tựu.

Chư Phật khen ngợi rồi,

Bồ Tát Kim Cang

Thủ rất vui mừng.

***