Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Bốn - Thiên Sáu Sứ - Chương Một - Tương ưng Sáu Xứ - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất - Phẩm Vô Thường Hai

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP BỐN

THIÊN SÁU SỨ
 

CHƯƠNG HAI

TƯƠNG ƯNG THỌ
 

PHẨM SỐNG MỘT MÌNH
 

PHẦN MƯỜI

BỞI VỊ TỲ KHEO
 

Có hai thọ, này các Tỳ Kheo, theo pháp môn giải thích của ta.

Cũng có ba thọ theo pháp môn giải thích của ta.

Cũng có năm thọ theo pháp môn giải thích của ta.

Cũng có sáu thọ theo pháp môn giải thích của ta.

Cũng có mười sáu thọ theo pháp môn giải thích của ta.

Cũng có ba mươi sáu thọ theo pháp môn giải thích của ta. Cũng có một trăm linh tám thọ theo pháp môn giải thích của ta.

Giống như đoạn sau của Kinh trước, từ số mười cho đến số hai mươi mốt, chỉ khác trong Kinh trước, Thế Tôn nói với Tôn Giả Ananda, trong Kinh này Thế Tôn nói với các Tỳ Kheo.

***