Kinh Đại thừa

Bộ Đại Tập

PHẬT THUYẾT KINH

VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
 

Thân, miệng, ý trong sạch

Trừ diệt các dơ uế

Một lòng cung kính lễ

Mười phương Phật ba đời

Do sức nguyện Phổ Hiền

Đều nhìn thấy Chư Phật

Mỗi mỗi chỗ Như Lai

Lễ các cõi như bụi

Ở trong một bụi nhỏ

Thấy tất cả Chư Phật

Chúng Bồ Tát vây quanh

Bụi pháp giới cũng thế

Dùng mọi diệu âm thanh

Tuyên dương các tối thắng

Vô lượng biển công đức

Chẳng thể được cùng tận

Dùng sức Phổ Hiền Hạnh

Mọi vật cúng vô thượng

Cúng dường ở mười phương

Tất cả Phật ba đời

Dùng hương, hoa, vòng hoa

Mọi loại các kỹ nhạc

Tất cả diệu trang nghiêm

Cùng dường khắp Chư Phật

Con do tham, giận, si

Tạo tất cả hạnh ác

Thân, miệng, ý chẳng lành

Hối lỗi đều trừ diệt

Tất cả phước chúng sinh

Các Thanh Văn, Duyên Giác

Bồ Tát với Chư Phật

Công Đức đều tùy vui

Tất cả Phật mười phương

Mới thành Đẳng Chánh Giác

Con khiến đều khuyến thỉnh

Chuyển Pháp Luân Vô Thượng

Bậc thị hiện Niết Bàn

Chắp tay cung kính thỉnh

Trụ tất cả trần kiếp

An vui các quần sinh

Công đức con gom được

Hồi hướng cho chúng sinh

Hạnh Bồ Tát cứu cánh

Đợi vô thượng bồ đề

Đều cúng dường quá khứ

Mười phương Phật hiện tại

Nguyện Thế Tôn vị lại

Mau thành đạo Bồ Đề

Trang nghiêm khắp mười phương

Tất cả các Cõi Phật

Như Lai ngồi Đạo Trường

Chúng bồ tát đông đầy

Khiến chúng sinh mười phương

Trừ diệt các phiền não

Hiểu sâu nghĩa chân thật

Thường được trụ an vui

Con tu hạnh Bồ Tát

Thành tựu túc mệnh trí

Trừ diệt tất cả chướng

Hết sạch, không dư sót

Đều xa lìa sinh tử

Các ma, nghiệp phiền não

Giống mặt trời trên không

Hoa sen chẳng dính nước

Đi khắp, dạo mười phương

Giáo hóa các quần sinh

Trừ diệt khổ nẻo ác

Đầy đủ hạnh Bồ Tát

Tuy tùy thuận thế gian

Chẳng buông Bồ Tát Đạo

Tận tế kiếp vị lại

Tu đủ hạnh Phổ Hiền

Nếu có người đồng hạnh

Nguyện thường chung một nơi

Nghiệp lành thân miệng ý

Thảy đều khiến ngang bằng

Nếu gặp thiện tri thức

Mở bày hạnh Phổ Hiền

Ở chỗ Bồ Tát này

Gần gũi thường chẳng lìa

Thường thấy tất cả Phật

Chúng Bồ Tát vây quanh

Tận tế kiếp vị lai

Đều cung kính cúng dường

Thủ hộ các Phật Pháp

Khen ngợi hạnh Bồ Tát

Tận kiếp vị lai, tu

Đạo Phồ Hiền rốt ráo

Tuy tại trong sinh tử

Đủ công đức không tận

Trí tuệ, phương tiện khéo

Các tam muội giải thốt

Trong mỗi một bụi nhỏ

Thấy cõi chẳng thể bàn

Ở trong mỗi một nước

Thấy Phật chẳng thể bàn

Thấy mười phương như vậy

Tất cả biển Thế Giới

Mỗi một biển Thế Giới

Đều thấy các biển Phật

Ở trong một ngôn âm

Đủ tất cả Diệu Âm

Trong mỗi một Diệu Âm

Đầy đủ âm tối thắng

Sức trí tuệ thâm sâu

Vào Diệu Âm không tận

Chuyển Tam Thế Chư Phật

Thanh tịnh chính pháp luân

Tất cả kiếp vị lai

Đều hay làm một niệm

Tất cả kiếp ba đời

Đều là bờ một niệm

Trong một niệm đều thấy

Các Như Lai ba đời

Cũng biết phân biệt khắp

Giải thoát với cảnh giới

Ở trong một bụi nhỏ

Tuôn Cõi Tịnh ba đời

Tất cả bụi mười phương

Cõi trang nghiêm cũng thế

Đều thấy Phật vị lai

Thành đạo chuyển pháp luân

Phật Sự rốt ráo xong

Thị hiện vào Niết Bàn

Sức thần du hành khắp

Sức đại thừa, phổ môn

Sức từ che tất cả

Sức hành đủ công đức

Sức công đức trong sạch

Sức trí tuệ không ngại

Sức phương tiện tam muội

Đợi được sức bồ đề

Sức nghiệp lành trong sạch

Sức trừ diệt phiền não

Hoại tan sức các ma

Đủ sức Phổ Hiền Hạnh

Nghiêm tịnh biển Cõi Phật

Độ thốt biển chúng sinh

Phân biệt biển các nghiệp

Biển trí tuệ cùng tận

Thanh tịnh biển các hạnh

Đầy đủ biển các nguyện

Đều thấy biển Chư Phật

Con ở biển kiếp, hành

Các Phật hạnh ba đời

Với vô lượng nguyện lớn

Con thảy đều đầy đủ

Hạnh Phổ Hiền, thành Phật

Tên Phổ Hiền Bồ Tát

Con bậc nhất của Phật

Căn lành con hồi hướng

Nguyện đều ngang bằng Ngài

Thân miệng ý trong sạch

Cõi trang nghiêm tự tại

Đợi thành Đẳng Chính Giác

Thảy đều đồng Phổ Hiền

Như Văn Thù Sư Lợi

Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Mọi căn lành của con

Hồi hướng cũng như vậy

Các Như Lai ba đời

Đã khen đạo hồi hướng

Con hồi hướng căn lành

Thành đủ hạnh Phổ Hiền

Nguyện lúc con hết mạng

Trừ diệt các chướng ngại

Nhìn thấy A Di Đà

Vãng Sinh nước an lạc

Sinh vào nước Phật ấy

Thành đủ các nguyện lớn

A Di Đà Như Lai

Hiện trước mặt thọ ký

Nghiêm tịnh hạnh Phổ Hiền

Đầy đủ nguyện Văn Thù

Tận tế kiếp vị lai

Hạnh Bồ Tát rốt ráo.

***