Kinh Đại thừa

Bộ Hoa Nghiêm

PHẬT THUYẾT KINH VỀ PHÚC BÁO

TẠO HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

Một thời, Đức Phật đến nước Câu La Cù, nơi có các vườn cây Câu Dực. Đức Vua đang trị vì nước này tên là Ưu Điền, chỉ mới mười bốn tuổi.

Khi ấy, Vua nghe tin Đức Phật sẽ đến nước mình, nên liền truyền lệnh cho tất cả quần thần và tùy tùng sẵn sàng xa giá để Vua đích thân nghinh đón Phật.

Từ xa trông thấy Thế Tôn, Vua vô cùng vui mừng, liền truyền lệnh dừng xe, bước xuống đi bộ, không cho quần thần, tùy tùng và những người cầm lọng đi theo. Từ xa Vua hướng về Đức Phật gập đầu đảnh lễ, rồi đứng dậy đi tiếp vài bước lại đỉnh lễ, làm như vậy đến ba lần.

Đức Phật bèn nói: Bệ Hạ hãy đến đây!

Nhà Vua liền đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật, đứng dậy nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ gối chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn! Trong Cõi Trời, cõi người không ai bằng Phật.

Nay diện mục, thân thể và bước đi của Thế Tôn thật rực rỡ và uy nghiêm như thế! Trông thấy Thế Tôn, con thật sự rất thoả mãn, không biết nhàm chán. Thế Tôn là vị thầy vĩ đại của dân chúng trong Cõi Trời, cõi người. Lòng từ của Ngài thương xót cứu giúp khôn cùng.

Nghe vậy, Đức Phật vẫn lặng im.

Đức Vua lại thưa: Ngưỡng bạch Thế Tôn! Người làm việc thiện sẽ được phúc báo gì?

Con sợ khi Thế Tôn đi rồi, sau này e khó gặp lại, nên nay con muốn tạo hình tượng Thế Tôn để cung kính thờ phụng, xin Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho con biết, nếu tạo Tượng Phật sẽ được những phúc báo gì?

Bấy giờ Đức Phật nói với vị Vua trẻ tuổi: Bệ Hạ hỏi rất hay! Bệ Hạ hãy lắng nghe Như Lai, rồi ghi nhớ kỹ!

Vua liền đỉnh lễ thưa: Con xin được nghe!

Đức Phật nói: Người tạo hình Tượng Phật sẽ được nhiều phúc báo. Nay Như Lai sẽ giảng cho bệ hạ nghe việc này!

Nhà Vua thưa: Dạ vâng! Con xin nghe.

Đức Phật nói: Trong thiên hạ, người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau sinh vào chốn nào cũng có đôi mắt trong sáng, diện mạo đoan chính, thân thể tay chân mềm mại xinh đẹp. Nếu sinh vào Cõi Trời thì thân tướng cũng rất xinh đẹp không ai sánh bằng.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo sinh vào những nơi không có các điều xấu ác, thân thể hoàn hảo, sau khi mạng chung được sinh lên Cõi Trời thứ bảy, diện mạo đoan chính tuyệt đẹp, không Chư Thiên nào sánh bằng, lại được các Chư Thiên kính mến.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau sinh vào gia đình tôn quý có thế lực, sức mạnh hơn người, không sinh vào những nhà nghèo khổ.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau có thân hình tuyệt diệu, màu sắc như vàng ròng, đoan chính không ai sánh bằng, luôn được mọi người kính mến.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau sinh vào gia đình giàu sang quyền quý, tài sản châu báu không thể tính kể, thường được cha mẹ, anh em và bà con quý trọng.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau nếu sinh vào Cõi Diêm Phù Đề thì thường sinh vào dòng dõi Vua Chúa, công hầu hiền thiện.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau làm Đế Vương tôn quý hơn các Đế Vương khác, được các Vua khác tôn trọng ngưỡng mộ.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau làm Giá Ca Việt Vương. Các Vương trong bốn châu thiên hạ đều là bề tôi thân thích.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau làm Giá Ca Việt Vương, du hành tự tại trong Cõi Trời cõi người, pháp lệnh ban bố cùng khắp.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau sinh lên Cõi Phạm Thiên thứ bảy, thọ mạng một kiếp, lại có trí tuệ thù thắng vô thượng không ai sánh kịp. Sau khi thọ mạng ở Cõi Phạm Thiên hết, lại sinh vào gia đình hiếu thuận, biết Phật Pháp.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau sinh ra được cha mẹ yêu quý. Sau khi mạng chung lại được sinh lên Cõi Trời.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo sau khi mạng chung không đọa ba đường dữ, giữ vững ý niệm, luôn cầu Phật Đạo.

Người tạo hình Tượng Phật sẽ được phúc báo đời sau sinh ra luôn biết tôn quý Kinh Điển, thường muốn dâng các loại hương hoa quý, các loại tơ lụa quý, đèn nến, các thứ châu báu quý trong thiên hạ cúng dường Tháp Phật.

Sau vô số kiếp người này sẽ được đạo Niết Bàn Phật. Những người phát tâm mang phẩm vật trân quý như châu báu cúng dường Phật thì chẳng phải người phàm mà đều là những người đời trước tạo hình Tượng Phật, tu tập đạo Bồ Tát.

Người tạo hình Tượng Phật được phúc báo vô lượng, dù trải thời gian vô cùng vô tận cũng không thể tính đếm, nước trong biển cả và sông ngòi ở khắp bốn châu thiên hạ cũng có thể đong lường, nhưng phúc đức tạo Tượng Phật thì không thể.

Người tạo hình Tượng Phật được phúc báo rất nhiều, nhiều hơn gấp mười lần nước trong biển lớn và sông ngòi khắp bốn châu thiên hạ, đời sau sinh ra thường cầu Phật Đạo. Người tạo hình Tượng Phật giống như người có tòa nhà vững chắc, không lo sợ những khi trời mưa.

Người tạo hình Tượng Phật, sau khi mạng chung không đọa vào các đường dữ như địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh. Lại nữa, người nào trông thấy hình Tượng Phật mà sinh tâm cung kính, chắp tay đỉnh lễ Tháp Xá Lợi Phật, thì sau khi mạng chung trải qua trăm kiếp không đọa vào các đường dữ như địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, sau lại mạng chung được sinh lên Cõi Trời, hết thọ mạng Cõi Trời trở lại thế gian thì được sinh trong gia đình giàu sang quyền quý.

Như thế, người này hưởng được phúc báo không thể tính kể, về sau cũng sẽ được quả vị Niết Bàn.

Đức Phật lại bảo Vua Ưu Điền: Người làm việc thiện tạo hình Tượng Phật sẽ được công đức phúc báo như thế, trọn không hư vọng.

Bấy giờ Vua Ưu Điền nói kệ khen ngợi Đức Phật:

Phật là bậc Đại Thánh

Thuyết pháp cho chúng sinh

Tại Câu Thâm Cù Sư

Ưu điền chắp tay hỏi.

Nghe phạm âm chân thật

Chẳng động trăm phúc thành

Người tạc hình Tượng Phật

Được những phúc báo gì?

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ đáp:

Đại Vương nghe ta nói

Phúc của bậc Thượng Sĩ

Không phúc nào sánh bằng.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Sinh vào nhà giàu sang

Tôn quý không gì hơn

Quyến thuộc thường yêu mến.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Đời đời không hoạn nạn

Thường có được thiên nhãn

Xanh biếc, không ai bằng.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Cha mẹ nhìn hoan hỷ

Đoan chính, uy đức lớn

Thương yêu chẳng nhàm lìa.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Thân sắc vàng tỏa sáng

Đẹp như tượng Sư Tử

Chúng sinh thấy hoan hỉ.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Sinh vào nhà quyền quý

Sát Lợi, Bà La Môn

Làm hạng người có phúc.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Không sinh chốn Biên Địa

Không mù lòa xấu xí

Sáu căn luôn đầy đủ.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Sắp mất, biết đời trước

Thấy Phật ở trước mặt

Không khổ khi lìa đời.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Làm quân Vương danh tiếng

Hoặc làm Chuyển Luân Vương

Chủ bốn châu thiên hạ.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Sẽ làm trời Đế Thích

Thần túc, quản Nhị Thiên

Ba ba trời kính thờ.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Được thoát khỏi Cõi Dục

Làm Vua Cõi Phạm Thiên

Phạm chúng đều cung kính.

Phúc báo tạo Tượng Phật

Hưởng thụ đúng như thế

Khéo tạc vẽ Tượng Phật

Trời đất còn lường được

Phúc kia chẳng thể tính.

Vì thế cúng dường Phật

Dùng hoa, hương, nước thơm

Dâng cúng bậc Đại Sĩ

Được vô lậu vô vi.

Phật nói Kinh này xong, Vua vô cùng hoan hỉ, liền đứng dậy đầu mặt lễ chân Phật. Bấy giờ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng với năm trăm cận thần thị vệ đều vui mừng đảnh lễ Đức Phật.

Về sau họ đều vãng sinh vào cõi nước Phật A Di Đà, làm Đại Bồ Tát. Còn Vua Ưu Điền, sau khi nghe Phật nói, vui mừng lãnh hội, chứng quả Tu Đà Hoàn.

***