Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Vô Nhi Bình đẳng Tối Thượng Du Già đại Giáo Vương

PHẬT THUYẾT KINH

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG

DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống
 

PHẦN BỐN

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG

ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG

PHÁP BỘ TAM MA ĐỊA
 

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương lại nói pháp môn Pháp Bộ Tam Ma Địa.

Tất cả chỗ làm, y đây nói

Đại Mạn Noa La liền tương ứng

Trong đây, như vậy y pháp nghi

Pháp Bộ thành tựu, nên quán tưởng

Thủ Tướng chấp lấy

Tướng phân biệt nên buông lìa

Chỉ trị các pháp tương ứng tướng

Tất cả tương ứng môn quán tưởng.

Pháp Bộ Đại Minh xưng như vậy:

Án tát lý phộc, đát tha nga đa đạt lý ma, nghê dã na, bà bà phộc đát ma cô khiếm.

Minh Vidya này y pháp tưởng niệm tụng

Đại Tam Muội Gia liền tương ứng

Từ tất cả tính đã sinh ra

Trong đây phi tính chẳng phải là tính, phi vô tính chẳng phải không có tính.

Đây gọi là pháp môn Quán Tự Tại

Nên tưởng sen màu nhiệm trong sạch

Hoa đấy biểu thị tham

Thanh Tịnh sự tham muốn trong sạch.

Thanh tịnh liền thành Mạn Noa La

Từ tướng thanh tịnh, tưởng hiện trong bên trong

Lại tưởng Đại Minh Vương sinh ra

Nhóm ánh sáng rực rỡ rộng lớn

Ánh sáng lửa ấy đều vòng khắp

Trong Quang ánh sáng tưởng hiện

Quán Tự Tại Avalokiteśvara.

Đây lại gọi là pháp môn Quán Tự Tại

Tướng mình, tưởng hiện trong vành trăng

Mọi ánh sáng màu vòng quanh khắp

Ánh sáng ấy chiếu sáng tất cả

Cho đến đầy khắp cõi hư không

Tiếp nên ở chữ ấy trong tim

Quán tưởng tướng Đại Minh tối thắng

Tướng mình, tưởng điều kia tương ứng

Tức Chư Phật Trí đã trang nghiêm

Lại tưởng trong Pháp Mạn Noa La

Hiện ra tướng Minh Vương tối thắng

Từ Quán Tự Tại đã sinh ra

Rộng khắp Thế Giới, hiện biến hóa

Ấy từ Kim Cương Tát Đỏa, sinh

Rộng khắp Thế Giới, hiện biến hóa

Đây gọi là pháp môn Phổ Hiền

Lại ở trong Pháp Mạn Noa La

Tưởng hiện Tối Thắng Quán Tự Tại

Kim Cương Tát Đỏa chân thật sinh

Năm chỗ tương ứng, y pháp quán

Đây lại gọi là pháp môn Quán Tự Tại

Lại nữa, ở tim tưởng vi diệu

Tối Thượng Đại Pháp Mạn Noa La

Từ sen trong sạch đã sinh ra

Các việc biến hóa như ứng hiện

Lại nữa, ở tim tưởng vi diệu

Vô Cấu Đại Pháp Mạn Noa La

Trong hiện Diệu Sắc Tịnh Liên Hoa

Trong hoa, tưởng kỹ tướng Chư Phật

Lại ở tim mình, nên tưởng kỹ

Tối Thượng Đại Pháp Mạn Noa La

Ở trong, tưởng hiện Quán Tự Tại

Đấy tức quán tưởng tướng năm Phật

Lại ở vành rốn, nên tưởng kỹ

Tối Thượng Đại Pháp Mạn Noa La

Ở trong, tưởng hiện Quán Tự Tại

Đấy tức quán tưởng tướng năm Phật

Ở trong Pháp Mạn Noa La, tưởng

Tướng mình bằng một cây Sa La

Tưởng từ tướng mình đã sinh ra

Các Nghi Pháp trong Mạn Noa La

Ấy đã sinh ra các nghi pháp

Rộng làm tất cả việc cúng dường.

Đây gọi là pháp môn Trì Liên Hoa

Lại tưởng Đại Pháp Mạn Noa La

Lượng ấy bằng một Câu Lô Xá

Ở trong, thành tâm, tưởng thân mình

Đấy tức thân tướng Quán Tự Tại

Lại tưởng Liên Hoa Mạn Noa La

Lượng ấy bằng một Câu Lô Xá

Trái phải tưởng hiện Du Thủy Đa

Dùng các Ấn làm việc cúng dường

Tự Tâm Mạn Noa La tương ứng

Tức quán tưởng Pháp Mạn Noa La

Tràn khắp trong tất cả Thế Giới

Rộng hiện các Nghi Quỹ cúng dường

Tự Tâm Mạn Noa La tương ứng

Tức tưởng Đại Luân Mạn Noa La

Y Nghi Quỹ Nhật Mạn Noa La

Tưởng ảnh tượng mình, vào trong ấy

Trên đỉnh quán tưởng chữ Đại Minh

Cho đến hư không không vượt qua

Quán tưởng năm loại sen màu nhiệm

Sen hiện ánh sáng không dơ bẩn

Cần phải y pháp, nên biết rõ

Trung ương quán tưởng ảnh tượng mình

Phương Đông, tưởng nơi ảnh Tượng Phật

Từ đấy sinh ra, mà quán tưởng

Phương Nam tức nhóm Nhiếp Bộ kia

Chỗ làm bình đẳng mà tương ứng

Phương Tây, pháp tối thượng đã làm

Phương Bắc, Ca Ma Bộ sinh ra

Kim Cương Luân Vajra cakra dùng ở Trí Bộ

Kim Cương Kiếm Vajra khaḍga dùng trong

Pháp Bộ Kim Cương Chử Vajra: Chày Kim Cương làm pháp Nhiếp Bộ.

Tam Xoa Triśūla: Cây kích xoa có ba chia thông nghi ba Bộ ấy.

Nên biết đầy khắp cõi hư không

Tùy các Bộ kia, pháp đã làm

Đều từ Thánh Kiếm, chày Kim Cương

Nhóm Pháp tối thượng đã sinh ra

Ánh lửa Ca Ma Karma rất rực rỡ

Cho đến rộng lớn khắp pháp giới

Từ chày Kim Cương, Tam Xoa… sinh

Nơi ảnh tượng mình, chẳng phá hoại

Tự Tâm Mạn Noa La tương ứng

Nên biết tức ở trí bộ chuyển

Đại Trí Mạn Noa La tương ứng

Nên biết tức ở nhiếp bộ chuyển

Diệu Pháp Mạn Noa La tương ứng

Nên biết tức ở pháp bộ chuyển

Diệu Nguyệt Mạn Noa La tương ứng

Tức ở trong ca ma bộ chuyển

Nhật Luân Mạn Noa La tương ứng

Sẽ ở trong tất cả bộ chuyển

Đây lại gọi là pháp môn Trì Liên Hoa.

***