Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Vô Nhi Bình đẳng Tối Thượng Du Già đại Giáo Vương

PHẬT THUYẾT KINH

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG

DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống
 

PHẦN SÁU

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG

ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG TAM MUỘI TỐI

THƯỢNG TRÍ NHẤT THIẾT THÀNH TỰU
 

Bấy giờ đấng Kim Cương Thủ Đại Chấp Kim Cương lại nói pháp môn này.

Các người cầu Tất Địa

Ở trong pháp Bản Bộ

Mạn Noa La tương ứng

Từ ảnh tượng sinh ra

Y pháp tưởng Nhật Thiên Āditya

Như Nghi Quỹ Bản Bộ

Trụ Tam Ma Hứ Đa Samāhita:

Đẳng dẫn, thắng định

Liền tương ứng thành tựu

Đại trí quán ảnh tượng

Tràn đầy cõi hư không

Tưởng các nhóm sắc tướng

Trụ Tam Ma Hứ Đa Samāhita

Tướng nhóm Chư Thiên ấy

Nên y pháp biết rõ

Đấy tức pháp hiếm có

Chẳng ác nào phá được

Đại Ấn, pháp như vậy

Đây như lý mà nói

Bốn loại câu Đại Minh

Y pháp mà tạo làm

Tất cả chỗ làm ấy

Cùng tam muội tương ứng

Các quán tưởng chẳng lìa

Môn Tam Ma Hứ Đa Samāhita

Mà các tâm đã khởi

Vì lợi khắp chúng sinh

Tự tướng, chỗ quán tưởng

Nội tâm mà rộng lớn

Nếu nơi pháp tam muội

Kẻ khởi tâm nghi ngờ

Phật nói nhóm người ấy

Đủ củng tính hèn kém

Nếu người rõ pháp này

Đáng đủ phước đức lớn

Như vậy y pháp biết

Khác đây, phi quán tưởng

Chẳng phải là quán tưởng.

Như trong bùn sinh ra

Nhóm hoa Ưu Bát La

Ấy, tất cả nên biết

Tức tâm tướng không dơ

Tâm bồ đề bền chắc

Nơi Chư Phật nhiếp thọ

Từ Kim Cương Thủ, sinh

Khác đây, phi quán tưởng

Chẳng phải là quán tưởng.

Các đại chủng nhóm đất

Đất, nước, gió, lửa

Tùy chỗ nương, sinh ra

Thanh tịnh này cũng thế

Trí bộ, pháp tối thượng

Đây gọi là pháp môn Phổ Hiền.

***