Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Vô Nhi Bình đẳng Tối Thượng Du Già đại Giáo Vương

PHẬT THUYẾT KINH

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG

DU GIÀ ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống
 

PHẦN TÁM

VÔ NHỊ BÌNH ĐẲNG TỐI THẮNG

ĐẠI NGHI QUỸ VƯƠNG

NHẤT THIẾT NHƯ LAI TRÍ CHỨNG

TỐI THƯỢNG BÍ MẬT
 

Bấy giờ tất cả Như Lai đã đến từ mười phương, lại khuyến thỉnh Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ rằng: Nguyên xin Kim Cương Thủ hảy tuyên nói Tam Muội Nhất Thiết Như Lai Trí Chứng, Tam Muội đại minh, Tam Muội Nhất Thiết Như Lai Thành Tựu Sư Tử Biến Hóa.

Mau chứng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Anuttarā samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, pháp môn Đại Trí Bình Đẳng.

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ nghe các Như Lai nói như vậy xong.

Trước tiên đem chày Kim Cương an ở trái tim của mình, làm gia trì xong, rồi phát ra lời nói như vậy: Chư Phật chẳng nên khuyến thỉnh lần nữa, khiến cho con tuyên nói pháp môn của các tam muội.

Tại sao thế?

Vì pháp này bí mật tối thượng thâm sâu, là pháp môn thành tựu Trí Ấn chân thật của tất cả Như Lai. Nếu có các kẻ căn tính hèn kém, nghe pháp đấy, sẽ có ngàn loại tướng phá hoại.

Các Như Lai nói: Chúng ta, Chư Phật đã cùng chung gia trì. Nay ông chỉ cần tùy ứng tuyên nói.

Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát Đại Bí Mật Chủ an trụ trong Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Tối Thượng Diệu Nguyệt Mạn Noa La, tuyên nói pháp môn của Tam Muội Nhất Thiết Như Lai Trí Chứng, Tam Muội đại minh.

Hết thảy A tăng kỳ Chư Phật

Chẳng phá môn tương ứng chân thật

Hành Giả đời này được thân Phật

Tất cả chỗ làm đều quyết định

Hết thảy câu chi số Chư Phật

Chẳng phá các Phật Trí tương ứng

Hành Giả đời này được Tất Địa

Được thành thân Kim Cương Tát Đỏa

Tổng nhiếp tất cả nhóm chúng sinh

Lượng như một hoa sen rộng lớn

Các pháp môn nhóm Tam Ma Địa

Tất cả đều hay được Tất Địa

Tổng nhiếp tất cả pháp Tất Địa

Lượng như một hoa sen rộng lớn

Bậc Trí cần phải chân thật quán

Đều từ Ca Ma Diễm Quang sinh

Đây gọi là pháp môn tự tính thanh tịnh

Quán tưởng đầy khắp cõi hư không

Chư Phật hiện khắp mọi loại thân

Chẳng phá tướng chân thật như vậy

Hành Giả đời này được Tất Địa

Tưởng kỹ tâm mình, pháp chân thật

Tất cả chỗ làm đều trong sạch

Chẳng phá tam muội, vốn không sinh

Khác đây, chẳng phải hạnh tương ứng

Ta với tất cả loại chúng sinh

Tâm vốn trong sạch, lại sáng tỏ

Tuy mọi loại tính, ắt không nhiễm

Tưởng kỹ nhóm tâm, môn chân thật

Hết thảy thắng sự nghiệp của Phật

Mỗi mỗi y pháp, chân thật tu

Tất cả đại minh thanh tịnh sinh

Khác đây mà tu, chẳng thành tựu

Thế nên đại minh rất tôn thắng

Hay thành pháp bí mật tối thượng

Kim Cương Tát Đỏa thanh tịnh sinh

Khác đây mà tu, chẳng

Đại hỷ niềm vui to lớn

Thắng sự nghiệp ấy, nghĩa tự tại

Chỗ làm, chỗ hành đều bình đẳng

Bật trí như vậy biết chân thật

Khác đây, tức gọi là ngu si

Hành Giả cần phải biết như thật

Đi, đứng cho đến ăn với uống

Chẳng phá môn tam muội của Phật

Tức sẽ mau được pháp Tất Địa

Hết thảy mây hương hoa cúng dường

Tất cả như nghĩa mà tạo làm

Chín Một La Noa Môn sinh ra

Cúng dường tất cả nhóm Hiền Thánh

Thường trì Bản Bộ Bí Mật Minh

Liền được Pháp Kim Cương Tát Đỏa

Đây tức nhất thiết Phật Thế Tôn

Chân thật trí chứng tam muội môn

Đây gọi là pháp môn nhất thiết Như Lai trí

Hành giả khéo trụ tâm bền chắc

Y pháp nghi Mạn Noa La ấy

Như thường, chỗ dùng, việc đã làm

Tất cả tùy ứng, lìa nghi hoặc

Chỗ làm cần phải y pháp này

Nếu khác, chỗ làm chẳng tương ứng

Tự thành tựu pháp sâu rộng lớn

Y Trí Kim Cương ấy đã nói

Hoặc ta hoặc người, các pháp dụng

Cho đến hư không đã sinh ra

Hoặc nơi chân lý, chẳng tương ứng

Đối với Phật Pháp, chẳng thành tựu

Thế gian: Khổ, vui, tham, sân, si

Lìa ngã tướng cho nên bình đẳng

Biết rõ tính tham sân si trống rỗng

Chẳng lìa nhóm tham, tự thanh tịnh.

***